TÌNH YÊU TRỞ NÊN BIẾN ĐỔI

Thưa quý vị và các bạn, “DUNG NHAN NHƯ MẶT TRỜI, Y PHỤC NHƯ ÁNH SÁNG”, vâng, nhân thế nào làm được chuyện đó.

Đó là mọt sự “Biến Đổi” huyền diệu mà chỉ có Thiên Chúa mới làm được. Đoạn tin Mừng theo thánh Mat-thêu Chương 17, từ câu 1 đến câu 9 hôm nay cho chúng ta một ý nghĩa của sự “BIẾN ĐỔI”. Ngày xưa Lễ Hiển Dung được gọi là Lễ Biến Hình, từ ngữ “Biến hình”, nghe giống như ảo thuật, vì thế Hội Thánh đổi lại là ”HIỂN DUNG”.

Vậy, Hiển Dung là biểu lộ vinh quang Thần Tính từ Đấng Cứu Thế cho nhân loại nhận biết. Lễ hiển Dung là vinh quang của Thập Gía trên Núi Sọ. Một ý nghĩa tiên trưng của mầu nhiệm Đau Khổ trên Thánh Gía.

Chúng ta cảm nghiệm được tình yêu nơi Mầu Nhiệm Biến Hình trên Núi Tabore ngày xưa và hôm nay không? Vâng, đó là TÌNH YÊU. Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Giê-su, tình yêu của Chúa Giê-su dành cho nhân loại và các môn đệ, tình yêu của Chúa Thánh Thần dành cho Hội Thánh và Ơn Cứu Độ.

Điều gì chúng ta nghĩ đến và lập đi , lập lại trong tư tưởng , đó là “suy niệm”. Suy niệm Tin Mừng cho chúng ta thấy một “TÌNH YÊU”.  Một tình yêu vô vị lợi và bất biến từ Thiên Chúa.

Mọi sinh hoạt trong  cuộc sống để làm gì, nếu chỉ để sống mà không biết nguồn cội và ý nghĩa của sự sống được bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa.

Ý nghĩa chính của Tin Mừng hôm nay cho chúng ta ý nghĩa về “ĐỨC TIN”, ý nghĩa Đức Tin của Lễ Hiển Dung cho chúng ta một hàm ý của mầu nhiệm Thiên Tính của Chúa Giê-su, một Ngôi Vị Thiên Chúa. Theo đó, Đức Tin dựa trên tình yêu.

Từ ngữ Việt Nam về tình yêu, dường như chỉ gói trọn về nghĩa “vợ chồng, hay tình yêu “đôi lứa”. Nhưng, cụm từ tình yêu theo tiếng Hy –lạp có ba ý nghĩa chính , đó là: tình yêu cho đi , là :” AGAPE”, tình yêu bạn hữu, bạn bè, là :” PHILIA”, tình yêu nam nữ  là: ”EROS”.

Chúng ta tri ân và tưởng nhớ Đức cố Giáo Hoàng BIỂN ĐỨC XVI, người vừa lìa bỏ thế gian về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa, thì cũng được sống lại với Người. Chúng ta tri ân ngài, vì huấn từ đầu tiên trên ngai giáo hoàng, ngài không ra sắc lệnh, hay Thông Điệp gì khác ngoài tình yêu của Thiên Chúa. Đó là: “THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU”.

Khi huấn từ nầy được ban hành , dường như người ta xem thường, vì tính “quen thuộc” và nhàm chán, nhưng người ta chưa thể cảm thụ được ý nghĩa cao siêu của cụm từ “TÌNH YÊU”.

Riêng con, xin tri ân Đức BIỂN ĐỨC 16 , vì , ngài đã vạch rõ tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Vì, Thiên Chúa là tình yêu “AGAPE”. Nghĩa là tình yêu cho đi cách nhưng không. Một thứ tình yêu cho đi mà không sợ vơi cạn, đó là ”NGUỒN CỦA TÌNH YÊU”. Từ đó, chúng ta hiểu được TÌNH YÊU nơi Thiên Chúa là gì? Khác với tình yêu của nhân loại là tình yêu vụ lợi, tình yêu tính toán.

Tình yêu nơi Thiên Chúa , đó là “LÒNG THƯƠNG XÓT”. Từ chổ thương xót, Thiên Chúa luôn yêu thương tội nhân. Lễ Hiển Dung suy niệm tình yêu có đúng không? Chúa Cha giới thiệu một tình yêu của Ngài, đó là Người Con Yêu Dấu là ĐỨC GIÊ-SU – KI –TÔ. Người đã tự nguyện trở nên Nhân Tính vì phàm nhân. Một Ngôi Vị Thiên Chúa yêu thương nhân loại cách triệt để, Từ Ngôi Vị Thiên Chúa , Người đã tự hạ để yêu thương nhân loại, để cứu chuộc nhân loại sa ngã.

Sự kiện Hiển Dung không phải của nhân loại. Sự kiện Hiển Dung  tỏ bày một kỳ công bởi Thiên Chúa. Sự kiện Hiển Dung bày tỏ một Thiên Tính của một Ngôi Vị Thiên Chúa, được một Ngôi Cha giới thiệu.

Bài đọc I cho chúng ta thấy (St 12, 1- 4a), một Thiên Chúa yêu thương và che chở kẻ thuộc về Ngài, đó là Ápbraham. Hình bóng Tổ Phục của Đức Tin là APBRAHAM, được Thiên Chúa yêu thương và che chở, hình bóng Đấng Cứu Thế, cũng được Chúa Cha giới thiệu.

Cho đến khi hình bóng linh mục cũng được mặc nhiên che chở và bảo vệ. Vì, Chúa Giê-su là HIỆN THÂN của Chúa Cha, thì Ngài sẽ che chở và không bao giờ bỏ rơi. Đó là Đức Tin của chúng ta, đó là Đức Tin của Hội Thánh…

Ma quỷ cám dỗ dưới mọi hình thức. Nhưng, không thể trao ban tình yêu thật cho nhân loại. Vậy, một nhóm  người ma quỷ, thì làm sao thắng được tình yêu thật của Thiên Chúa. Chúa Giê-su nói:” Không thể nhân danh quỷ mà trừ quỷ. Còn nếu Nhân Danh Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”.

Theo đó, Lễ Hiển Dung cho chúng ta ba ý nghĩa chính :

  • Thứ nhất : Bày tỏ Thiên Tính của Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế
  • Thứ hai : Củng cố niềm tin cho môn đệ.
  • Thứ ba : Tỏ lộ tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa cho kẻ tín trung.

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, vì tình yêu Cha đã ban Con Một là Đức Giê-su – Ki-tô cho thế gian. Để ai TIN vào Con của Cha thì không phải chết, nhưng, được sống đời đời. Xin, Cha thương ban cho những ai tín kính Người, thì cũng được sự che chở nơi Người, như Cha đã che chở tổ phụ Apbraham. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su – Ki-tô, Con Cha, Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Cha hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần muôn đời  ./. Amen

 

Lễ Hiển Dung 2023

P. Trần Đình Phan Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts